Kết quả tìm kiếm cho "Sách và công cuộc xây dựng quê hương đất nước"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1595
Lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh rằng tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là sức mạnh tinh thần giúp nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền, kiến tạo những thành tựu to lớn.
Trở lại với những ký ức hào hùng tại Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường, các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu không chỉ bày tỏ niềm xúc động, tự hào về chặng đường lịch sử oai hùng của dân tộc, mà còn khẳng định niềm tin sắt son vào tương lai đất nước và gửi gắm những nhắn nhủ chân thành tới thế hệ trẻ hôm nay.
Bí thư đảng ủy xã, phường giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, định hướng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Với sự sâu sát thực tiễn, quyết đoán trong chỉ đạo và lắng nghe ý kiến Nhân dân, bí thư cấp ủy trở thành nhân tố then chốt thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của người dân.
Hào hứng bước vào năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Kỷ cương - sáng tạo - đột phá - phát triển”, thầy trò trong cả nước mang trong mình khí thế mới, quyết tâm mới. Từ mái trường vùng quê đến đô thị, đâu đâu cũng rộn ràng niềm tin và khát vọng sẵn sàng cho hành trình nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.
Tọa lạc tại xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ, Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ thường là nơi tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn. Hàng chục năm qua, đây luôn là nơi để nhân dân thể hiện niềm kính yêu vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ trẻ.
Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy với đóng góp lớn của Nguyễn Hữu Tiến, Bùi Trang Chước, Văn Cao là những biểu tượng mang hồn nước, kết tinh ý chí xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Mỗi độ thu sang, nắng vàng trải dài trên triền núi khi bắp ngô đã ngả màu chín rộ, đồng bào dân tộc thiểu số ở Mèo Vạc (Tuyên Quang) lại náo nức đón Tết Độc lập 2-9. Ngày hội lớn không chỉ là dịp vui chơi, sum họp, mà còn là lúc núi rừng ngân vang nhịp khèn, sáng ngời niềm tin và tự hào về đất nước.
Trong chiến tranh, những địa danh như U Minh Thượng hay Hòn Đất đã thấm đẫm máu xương và nước mắt. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, từ hào khí quá khứ, người dân nơi đây dựng xây cuộc sống mới, tươi đẹp, ấm no.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh khẩn trương tổ chức chi tặng quà cho Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Độc lập 2/9. Ghi nhận tại các địa phương, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng 100% cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm rất tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhận quà.
Sáng 1/9, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Trại giam Kênh 7 - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an (đóng quân trên địa bàn xã Đông Thái và U Minh Thượng, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 năm 2025 cho 167 phạm nhân.
Hành trình 80 năm của Việt Nam, bắt đầu từ sự kiện trọng đại giành độc lập ngày 2/9/1945, đã tái khẳng định tự do và khát vọng hạnh phúc tập thể, tạo nên những điều kiện thiết yếu để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân xã Tây Yên (tỉnh An Giang) đồng lòng dựng xây quê hương ngày càng khởi sắc. Những tuyến đường bê tông thẳng tắp, những cánh đồng lúa - tôm bạt ngàn, những mái nhà khang trang mọc lên… là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn, quyết sách kịp thời của Đảng bộ xã trong chặng đường mới.